Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Posts Tagged ‘Rào Trăng’

b22 ~ RÀO TRĂNG, LŨ LỤT TRĂNG

Posted by Trần Xuân An trên 15.10.2020

hidden hit counter

.
        
Bài 22 sau ngâm khúc
RÀO TRĂNG, LŨ LỤT TRĂNG
Trần Xuân An

rào trăng không phải bủa vây trăng *
là sông trăng, gom ánh trăng, tuôn điện sáng
bão lũ vùi mười ba vầng nguyệt nắng
nắng của trăng, chiếu Rào Trăng là nắng mặt trời

lũ trung thu còn cuốn chết nhiều người
con nước bạc ngời trăng thương tâm quá
đuối những vầng nguyệt nắng, tang ma vội vã
thôi âm cũng là dương!

điện từ sức nước, nghị lực từ đau buồn
người chết còn tiếp điện cho người sống
Rào Trăng rồi ra vẫn sông trăng thơ mộng
lụt hai không hai không, trung thu đau hoài không…

liên tưởng, không đành, lũ giạt Phạm Thái, ngông
thời Tây Sơn, sụp đổ Thăng Long, Tố Như quẫy vợi
nhớ hoà giải để hoà hợp, Paris bảy ba, ơi hỡi
không quẫy vợi vượt biên, thì níu lấy làm bè!

bảy lăm Miền Nam tức tưởi, như lũ xô trôi, núi sập đè
mặc dù cờ Liên Xô giương cao bằng tay Hà Nội
Hiệp định kí rồi, sao như Rào Trăng tắc thở, chới với
thơ hoà giải tôi cũng cứu hộ liêm sỉ lâu rồi…

T.X.A.
11:23-13-45, 15-10-2020
(29 tháng tám Canh Tí)
……………….

(*) Rào: tiếng địa phương có nghĩa là sông.

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2730190150588252/
.

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »