.
BỔ SUNG 05 BÀI THƠ VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ”
— tập thơ thứ 21 trong 43 đầu sách do tác giả sáng tác (thơ, tiểu thuyết), nghiên cứu, phê bình, bình luận —
.
.
QUÁ TRÌNH BỔ SUNG:
11-12-2018 HB18 (lần 1: 20 bài)
29-12-2018 (lần 2: 05 bài)
19-01-2019 (lần cuối: 06 bài)(tổng cộng gồm 71 bài thơ)
NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF LẦN CUỐI:
19-01-2019 (HB19:
.
.PDF – DANH DỰ,
tập thơ gồm bảy mươi mốt bài thơ.
.
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ,
TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH.
MONG QUÝ ĐỘC GIẢ & CÁC THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG, THƯ VIỆN TƯ NHÂN LƯU TRỮ.
Trân trọng & cảm ơn
T.X.A.
.
.
.
.
___________________________________
5 BÀI BỔ SUNG VÀO TẬP THƠ XXI (5 + 60 = 65 bài thơ)
Bài thứ sáu mươi mốt (bổ sung) tập XXI
Phiên bản B, thể tám chữ
NGHĨ NGỢI VỚI ĐỨC JÉSUS,
MÙA GIÁNG SINH
Trần Xuân An
Lễ Giáng sinh xanh, xanh ngắt mùa thông
trong tôi, mấy nghìn năm tâm thức Việt
nghĩ về ngày Đức Jésus li biệt
kết thúc trên cây Thập giá tử hình
lời Jésus trước lúc chịu đóng đinh:
mình và máu ta, Tân ước vĩnh cửu
cho loài người, rỗi tâm linh được cứu
hãy ăn thịt, uống máu ta, cõi này
khoái lạc bánh ngon, chén rượu ngất ngây
trên cái chết các loài như người vậy
thì nhớ mình ta treo, máu ta chảy
chưa lấm tình dục – Adam, Noah *
lời hứa mới: thiên đàng miên viễn kia
nhân quả buộc thế gian trong khổ đế *
góp tiến hoá cũng cứu tâm rỗi nhẹ
Giáng sinh, rao truyền thế đó, Phúc Âm
hồi chuông ngân xưng tội về Việt Nam
thuở ấy, thực dân lại nhân danh Chúa
thôi đừng ngoa ngôn, đừng chiêu bài nữa
tôn giáo đừng chen chính trị, thế quyền!
Noel, Noel, xanh thông Noel!
đức tin giũ sạch mưu mô chức tước
một trăm ba mốt năm, đau Đất nước **
giáo đường xưng tội, thuần khiết Giáng sinh.
T.X.A.
sáng sớm 22-12-2018
Phiên bản thơ tám chữ: 24-12-2018
…………….
(*) Khổ đế: Dukkha (sự thật khổ đau của cõi thế gian). A-đam: Adam, tổ nguyên thuỷ của loài người. Nô-ê: Noah, người được cứu cùng gia quyến và các loài khác trên một con thuyền, còn sống sót sau Đại hồng thuỷ.
(**) 1858-1989.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2210730352534237
Bài thứ sáu mươi mốt b (bổ sung) tập XXI
Phiên bản A
NGHĨ NGỢI VỚI ĐỨC JÉSUS, MÙA GIÁNG SINH
Trần Xuân An
ngày Lễ Giáng sinh xanh ngắt mùa thông
trong tôi, mấy nghìn năm tâm thức Việt
khiến tôi nghĩ về ngày Đức Jésus li biệt
kết thúc trên cây Thập giá tử hình
tôi nhớ lời Đức Jésus trước lúc chịu đóng đinh
“này là mình ta, này là máu ta, máu Tân ước vĩnh cửu
đổ ra cho loài người…”, tâm linh nhẹ rỗi nhờ được cứu
hãy ăn thịt ta, uống máu ta, vì ta cũng trong thế gian này
khoái lạc với miếng bánh ngon, chén rượu ngất ngây
là trên cái chết khổ đau của loài vật, cỏ cây, như người vậy
thì hãy nhớ đến mình ta treo khô, máu ta tuôn chảy
thịt và máu Jésus chưa lấm mùi tình dục — A-đam, Nô-ê *
Jésus ban lời hứa mới, về cõi thiên đàng miên viễn kia
còn trái đất này, nhân quả buộc muôn loài trong khổ đế *
khát vọng tiến hoá cũng cứu chuộc, cho loài người rỗi nhẹ
Jésus giáng sinh để rao truyền thế đó, Phúc Âm
chuông ngân xưng tội về Việt Nam
thực dân lại nhân danh Jésus và Thiên Chúa
khai-hoá-giải-phóng, đừng ngoa ngôn, chiêu bài nữa
tôn giáo đừng chen chân vào chính trị, thế quyền!
Noel, Noel, xanh thông Noel!
đức tin giũ sạch mưu mô chức tước
Việt Nam 131 năm, đau tận cùng nỗi đau Đất nước
giáo đường xưng tội cho thuần khiết Giáng sinh.
T.X.A.
sáng sớm 22-12-2018
…………….
(*) Xem ở phiên bản B.
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2209662532641019/
Ghi chú thêm:
MÙA GIÁNG SINH, NGHĨ VỀ
MỘT THUẬT NGỮ THIÊN CHÚA GIÁO
Video: https://youtu.be/3VPcUdJyAtcSứ mệnh của Chúa Jésus là cứu rỗi. Cứu rỗi là gì? Cứu rỗi: Giúp loài người thoát khỏi sự dày vò, cho tâm linh được thanh thản, nhẹ nhõm. Cứu chuộc: Giải thoát khỏi nơi tù ngục thế gian hiện thực hay tù ngục quỷ Sa-tăng vô hình trong cõi người ta, bằng sự thế nộp bản thân Đức Jésus. Đức Phật Thích Ca cũng vậy, tu tập, thành đạo và hành đạo cũng để cứu độ chúng sinh.
Thật ra Phật và Chúa cũng không thể cứu thoát loài người khỏi khổ đế (dukkha) như đã phân tích. Muốn thoát, mỗi người chỉ còn con đường tu hành cho tinh tấn để lên niết bàn, thiên đàng miên viễn mà thôi. Đó là lời Đức Phật và Đức Chúa. Đó là nguyên do căn bản của sự tồn tại vĩnh viễn các tôn giáo. Tôn giáo hiện hữu để giác ngộ, trợ lực cho mỗi người tự tu hành để tự giải cứu chính mình.
Còn những người không có đức tin tôn giáo? Họ đặt khát vọng vào tiến hoá luận, tiến trình tiến hoá trên Trái đất này. Họ tâm nguyện trước ban thờ tổ tiên, thân sinh đã quá cố với nén hương tâm thành, sống tốt, làm điều lành, tránh điều dữ, ngày mỗi tốt hơn. Thế là cũng góp phần vào tiến trình tiến hoá chung.
T.X.A.
22-12-2018
Bài thứ sáu mươi hai (bổ sung) tập XXI
THOẢ HIỆP VỚI TẤT YẾU LOÀI NGƯỜI
Trần Xuân An
thoả hiệp với thế gian, đời sao mình vậy
chay hay mặn, tuỳ nơi, tuỳ ngày
khổ mồ hôi nước mắt, góp công vào tiến hoá
như khổ tương tư, nụ hôn chín ngất ngây.
T.X.A.
07:12-09:30, 26-12-2018 HB18
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212051459068793
Bài thứ sáu mươi ba (bổ sung) tập XXI
GƯƠNG TU VÀ DUYÊN TRẦN
Trần Xuân An
Phật quá xa, mong thấy Ngài qua bao tu sĩ
chay tịnh chén cơm, diệt dục môi hôn
dù cửa thiền có vài sư tăng phạm giới
nhưng tu là lau gương, đời soi đời, rõ hơn
gương thì sáng hay trong hơn phàm tục
đời lại cần chất xám, tay cứng thép mềm
cần lễ cưới thơm hương, trẻ sơ sinh bụ bẫm
Phật nơi tu sĩ, và giống nòi nơi đôi lứa vui thêm.
T.X.A.
09:23-10:02, 26-12-2018 HB18
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212084622398810
Bài thứ sáu mươi tư (bổ sung) tập XXI
TƯƠNG KHẮC TƯƠNG SINH
Trần Xuân An
lúa chín vàng đồng, cá bơi trắng biển
nhà máy trải dài, phố chợ ngập hàng
dân tộc mạnh và hùng như chiến sĩ
cần ấm trống đình, chuông chùa thanh vang
lên hết trời vô sinh là tận thế
còn luân hồi là còn địa ngục đây
trống đình bặt, nước làng tắt tiến hoá
chết – trắng tay… Lời nhắc ảo cũng hay!
nếu chỉ sống bằng tâm linh huyền bí
đất nước tiêu vong, mái rạ ổ rơm
nhưng nếu sống duy tham si vật chất
chạm hư vô, lòng như huyệt đen ngòm
nhịp đời bừng sôi, niềm tâm linh tĩnh
loại trừ nhau nhưng hoá ra bù trừ
cõi âm sống để cõi dương mãi sống
đời thật cần nhịp lắng bằng linh hư.
T.X.A.
chiều 26-12-2018
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212174379056501
Bài thứ sáu mươi lăm (bổ sung) tập XXI
LINH & HƯ,
THẤU SUỐT & RỖNG RANG
Trần Xuân An
yêu cõi đời này, mênh mông
bởi sau thấu suốt, lòng không vướng gì
yêu đời đến tận li ti
soi rồi ghê rợn, vướng chi mắt nhìn!
kính hai tròng rõ, yêu tin
hiển vi, viễn vọng, tay vin cõi đời
đang sống, yêu trần gian thôi
bùn địa ngục, niết bàn ngời đoá sen.
T.X.A.
sáng 27-12-2018 HB18
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212770978996841
61) Bài thứ sáu mươi mốt (bổ sung) tập XXI
Phiên bản B, thể tám chữ
NGHĨ NGỢI VỚI ĐỨC JÉSUS,
MÙA GIÁNG SINH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2210730352534237
Phiên bản A
NGHĨ NGỢI VỚI ĐỨC JÉSUS, MÙA GIÁNG SINH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2209662532641019/
62) Bài thứ sáu mươi hai (bổ sung) tập XXI
THOẢ HIỆP VỚI TẤT YẾU LOÀI NGƯỜI
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212051459068793
63) Bài thứ sáu mươi ba (bổ sung) tập XXI
GƯƠNG TU VÀ DUYÊN TRẦN
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212084622398810
64) Bài thứ sáu mươi tư (bổ sung) tập XXI
TƯƠNG KHẮC TƯƠNG SINH
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212174379056501
65) Bài thứ sáu mươi lăm (bổ sung) tập XXI
LINH & HƯ,
THẤU SUỐT & RỖNG RANG
Trần Xuân An
https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2212770978996841
.
CÁC KHUNG TRANG LIÊN QUAN, THUỘC TẬP THƠ NÀY:
1) 5 BÀI BỔ SUNG VÀO TẬP THƠ XXI (05 + 60 = 65 bài thơ) 29.12.2018
2) BỔ SUNG 20 BÀI VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ” 29.11.2018
3) WORD: Tập thơ XXI trong 43 đầu sách của Trần Xuân An: DANH DỰ 04.11.2018
4) PDF: Tập thơ XXI/43: DANH DỰ (tập thơ với chủ đề hoà giải dân tộc của Trần Xuân An) 02.11.2018
.