Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

BỔ SUNG 20 BÀI VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ” (hoà giải dân tộc)

Posted by Trần Xuân An trên 29.11.2018

hidden hit counter

 
.

QUÁ TRÌNH BỔ SUNG:
11-12-2018 HB18 (lần 1: 20 bài)
29-12-2018 (lần 2: 05 bài)
19-01-2019 (lần cuối: 06 bài)

(tổng cộng gồm 71 bài thơ)

NGÀY TẠO THÀNH TỆP PDF LẦN CUỐI:
19-01-2019 (HB19:
.
.

PDF – DANH DỰ,
tập thơ gồm bảy mươi mốt bài thơ

.
.
TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN TỪNG CHỮ,
TỪNG Ý TƯỞNG CỦA MÌNH.
MONG QUÝ ĐỘC GIẢ & CÁC THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG, THƯ VIỆN TƯ NHÂN LƯU TRỮ.
Trân trọng & cảm ơn
T.X.A.

___________________________

BỔ SUNG 20 BÀI VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ” (hoà giải dân tộc)
.
LINK để đọc tập thơ DANH DỰ (bấm vào đây)
.
.
PDF (bản 60 bài thơ – đã bổ sung 20 bài thơ)
.
.

CẢM ƠN
Trần Xuân An

cảm ơn nhiều đôi mắt đọc thơ văn tôi
nỗi đời chiến tranh đỏ vàng và hậu chiến
bề sâu của sử kí là thơ và truyện
đã trải ra trước trăm năm – tóc bạc, tóc xanh

gần năm năm mạng xã hội, quá nhanh
viết đắp bù cho “Mùa hè bên sông”, tiểu thuyết
những nhân vật hư cấu, bên chiếc cầu phân liệt
tám tập thơ, truyện vừa: đắp bù đôi bờ Hiền Lương

tâm huyết mơ hãn thanh, mở cửa mười phương
các sử gia chẳng muốn gây oan, tên mình lưu xú
sử khô lạnh nên văn chương bù vào sử
tiểu thuyết, thơ, văn xoáy sâu những góc nhìn

cảm ơn “Sách – khuôn mặt”, mắt người đọc yêu tin *
cả lúc nghe “Bạn & dung thông” như thời truyền miệng *
bạn có viết sử bằng tứ thơ và câu chuyện?
chiến tranh đỏ vàng, hậu chiến thành sử nỗi niềm

giã từ đề tài lịch sử, tôi mở cửa phong niêm
lại bước trên nẻo đường với trái tim tình tự
kỉ niệm yêu đương quá dài giấc ngủ
trong tôi, bừng thức và đang gọi tôi.

T.X.A.
Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền 10-12 &
06:30-08:27, 11-12-2018

…………………

(*) Facebook & Youtube

TRÉO, TÊN GỌI CUỘC CHIẾN
Trần Xuân An

hết tanh xương máu, nở rồi
đỏ, vàng, lam – bảy đoá ngời, tréo hương!
bình chiến tranh: sọ trơ xương
sử nội chiến chống ngũ cường, tréo bông
mới nhìn, ngỡ vặn tréo lòng
nhìn lâu, súng tréo rực nòng, bừng hoa
tréo xua hai Khối, sử ca
tréo ngân bảy nốt âm hoà nghìn sau.

T.X.A.
10-12-2018

ĐỀN BÙ VẾT THƯƠNG DÂN TỘC,
LẤY QUỐC KÌ BĂNG BÓ!
Trần Xuân An

thơ tôi phẫu thuật nỗi đời
vàng đã cũ, đỏ nhạt rồi, đan tay
thắm đồng bào, đất nước này
không cân bằng đắng và cay, thơ gì!

lấy cờ băng bó, sá chi
bù dân lành lặn, cũng vì dân thôi

thơ hoà giải không vợi vời
để nhìn nhau thẳng, nụ cười không vênh!
phẫu cay và đắng, thấu tình
cờ chư hầu rịt, cho mình hiểu ta.

T.X.A.
trưa 09-12-2018

NGỠ LẠC NẺO, LẠI SÁNG ĐƯỜNG
Trần Xuân An

sống trăm năm sử, nay về
về đâu? Tôi đứng bên lề thời gian

giũ đau cuộc chiến đỏ vàng
bốn thập niên máu vẫn tràn ngập tôi
tôi đi, vấp trắng xương trồi
về đâu tắm rửa cho trôi muộn phiền?

nhân gian hoà giải, cười hiền
nhìn lên, thấy kẻ cầm quyền lặng thinh
soi sông, tôi lại là mình
dân đen cầm bút cũng tình như xưa

về đâu? Nhà tĩnh như chùa
vợ tôi yếm thắm bỏ bùa sách tôi.

T.X.A.
06:45-08:20, 07-12-2018

MẶC DÙ LỊCH SỬ
KHÔNG THỂ BÀN CHỮ “NẾU”
Trần Xuân An

nếu Liên Xô giúp
          không buộc giương cờ Đỏ
Mỹ chẳng cần chi
          nhảy xổ vào nước mình!
không phân hoá, phân tranh,
          Việt Nam thắng Pháp
dù kém thuở thắng Tàu
          bằng lực nội sinh.

T.X.A.
06-12-2018

HỌC SỬ, VƯỢT LÊN
THẾ KẸT RẤT THẬT TRONG SỬ
Trần Xuân An

sử kí là chuyện quá khứ
nước đang mở cửa mười phương
hoà giải đồng bào, sử thật
với tầm mắt sử, rộng đường

ngoại xâm, có từ cổ đại
giặc cướp nước, còn nghìn sau
thực dân cũ, mới, xanh, đỏ
chiếm đóng ngay cả trong đầu!

sử thật, tứ bề thọ địch
tầm mắt sử rộng mười phương
biển đảo còn đau chiếm đóng
sao khác nhân loại con đường?

T.X.A.
06-12-2018

TRONG CHỦ NGHĨA ĐỎ,
KHÔNG CÓ TỔ QUỐC
Trần Xuân An

dân tộc chúng ta chưa có cờ Tổ quốc
vì có Tổ quốc đâu, trong chủ nghĩa đang theo!
tất cả cho đấu tranh giai cấp sục sôi,
          cứu nước chỉ là phương tiện
để toàn thế giới, búa liềm, sao vàng,
          phấp phới cờ reo

Bác Hồ – “Người đi tìm hình của nước”
vốn chỉ mong có súng đạn, đuổi Pháp xâm lăng
Bác bị loại trừ, rồi bị Staline hạch sách
vẫn phải theo đà trượt đỏ,
          bởi cuối đời, mới nửa nước dở dang

để có súng đạn, phải làm chư hầu Nga đỏ
Nga chỉ đạo Trung. Từ đó, phân hoá Việt Nam mình
và đụng đầu can thiệp Mỹ, rơi vào Chiến tranh Lạnh
Thập giá đoạt cờ Vàng triều Nguyễn,
          cũng tiêu tan, trước cờ Đỏ Lê-nin

đừng để cả dân tộc khát khao lá cờ Tổ quốc
mỗi tuần, cứ mãi chào cờ Liên Xô
mọi hội trường, cờ Liên Xô – búa liềm, sao vàng
          rực rỡ
nhưng chủ nghĩa là lí thuyết thôi,
          không phải là Tổ quốc bao giờ!

không bao giờ xúc phạm sao vàng cờ đỏ
vẫn trang trọng treo, mỗi lễ lớn, trước nhà tôi
nhưng đã góp ý vào Hiến pháp, mong đổi thay,
          đã hoà giải đồng bào, đoàn kết
không ai sống mãi hoài
          để tranh cãi với sử học muôn đời.

T.X.A.
sáng sớm 04-12-2018

HOÀ GIẢI XONG RỒI, GIỮA NHÂN GIAN
Trần Xuân An

góp phần hoà giải, bình tâm sống giữa đời thường
thấy đời còn cái bất thường, thì cười mỉm vậy
đã lên tiếng, cả tấm lòng, chữ trên mạng đấy
ai nghe hay không, mình cũng nghiêm phận công dân.

T.X.A.
14:23-15:05, 30-11-2018

.
Bài thứ bốn mươi mốt (bổ sung) tập XXI
VÈ HOÀ GIẢI
Trần Xuân An

Nguỵ sao cờ vàng Quốc gia?
ta Cách mạng, đỏ cờ Nga ngoại cường!
ba mươi năm ấy, máu xương!
nhìn cờ tự thấy là phường tay sai!
cũng đồng bào đó chứ ai!
cười to một tiếng vang dài ngàn năm.

T.X.A.
13-11-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2184843745122898

Bài thứ bốn mươi hai (bổ sung) tập XXI
SỬ SONG SONG
RỬA NHỤC DỰA HAI PHÍA GIẶC
Trần Xuân An

~~ khổ nhục đỏ, khổ nhục vàng
nở bừng bảy đoá, sáng ngàn đời sau
(T.X.A.) ~~

Đỏ xưa dựa hai nước giặc!
chống Nga, Trung, là lính Vàng
Vàng xưa dựa ba giặc khác!
Đỏ xua Nhật, Pháp, Mỹ tan

giải phóng nhau lại bằng máu
bằng xương trắng, bằng mồ hoang
bằng ngoa ngôn, bằng nguyền rủa
Đỏ tay sai và nguỵ Vàng!

nghìn sau nhớ thời khổ nhục
ngược chiều, đều chống xâm lăng
vô hình trung, tình huống sử
Vàng rửa Đỏ, Đỏ rửa Vàng

tréo ngoe nhưng là sự thật
ngược chiều, rửa nhục trăm năm
khổ nhục nào riêng một phía
Đỏ hay Vàng cũng Việt Nam

khổ đế hoà tiến hoá luận
ý hệ, hai đoá khói lam
đâu cũng đối diện nhân quả
Đỏ hay Vàng nhớ chữ tâm

nội chiến, vì hai ý hệ
dựa Nga: Đỏ – dựa Mỹ: Vàng
(Pháp kiệt cùng, Trung lạc hậu)
sử Chiến tranh Lạnh máu tràn

lớp già kẹt vào một phía
khó lòng nhận thức công bằng
lưng dựa còn nhơ khổ nhục
không rửa được nhục Việt Nam

Đỏ như Vàng, đều yêu nước
chống hai Khối giặc ngoại xâm
trên hai con đường khổ nhục
thắng, thua đều chống xâm lăng

muôn đời đau bài học sử
chống ngoại xâm bằng ngoại xâm!
lãnh tụ Nga, cờ Xô-viết
nay còn trên đầu Việt Nam!

ruột thịt lại là ruột thịt
một Việt Nam bốn nghìn năm
ngũ cường là giặc, thuở đó
rõ ràng trong quốc sử chăng?

T.X.A.
15-11-2018 HB18

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2186128248327781

Bài thứ bốn mươi ba (bổ sung) tập XXI
DÙ CÔNG – TỘI THẾ NÀO ĐI NỮA
Trần Xuân An

ngồi trên đầu dân tộc tôi!
buộc biểu trưng của các ông thành quốc kì nước tôi!
những tên giặc quá ngạo!
danh dự, chủ quyền Tổ quốc đâu rồi?
câu chửi ấy vọng về từ thời xưa lắm
đâu từ thuở khởi đầu nội chiến xa xôi.

T.X.A.
17-11-2018 HB18

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2187331444874128

Bài thứ bốn mươi tư (bổ sung) tập XXI
SỰ THẬT LỊCH SỬ VĨNH CỬU
VÀ HÔM NAY, NGÀY MAI
Trần Xuân An

máu xương Vàng – Đỏ, chia hai phía
nhưng một Việt Nam, vẫn vĩnh hằng
nội chiến đau thương lồng sự thật:
ngũ cường hai Khối đều xâm lăng

ba mươi năm ấy là như thế
sự thật một thời càng rõ thêm
mở rộng tấm lòng, tầm mắt Việt
sử ghềnh thác, đến khúc trôi êm

sử kí dĩ nhiên là chuyện cũ
còn đau xẻo thịt Biển Đông gầm
cựu thù tứ hướng thành ân nghĩa:
những ngoại cường thời đó ngoại xâm.

T.X.A.
17:00, 19-11-2018 HB18

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2188709551402984

Bài thứ bốn mươi lăm (bổ sung) tập XXI
VẪN BẢY ĐOÁ
KÍNH MỪNG THẦY CÔ GIÁO
Trần Xuân An

kính tiễn chào lá đỏ, lá vàng
dưới hai gốc cây, ba mươi năm ấy
tan hoang

đã thành lịch sử, cho mai sau lớp trẻ
kết tinh bảy đoá:
đỏ, vàng, lam Việt Nam

bông từ gốc cây nào, lá đỏ, lá vàng
mai sau không phân biệt
đều là Việt Nam.

T.X.A.
06:21-07:45, 20-11-2018 HB18

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2189104054696867

Bài thứ bốn mươi sáu (bổ sung) tập XXI
MƯA BÃO RỚT
Trần Xuân An

rốn bão đâu, Sài Gòn mưa, bão rớt
đất mưa ào, bỗng mưa suốt đêm ngày
mưa Miền Trung, dài dọc rừng dọc biển
theo bão vào, cũng giọt mặn giọt cay.

T.X.A.
19:18-20:02, 25-11-2018 HB18

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2192521634355109

Bài thứ bốn mươi bảy (bổ sung) tập XXI
NGHĨ TRONG BÃO SÀI GÒN 25-11-2018
Trần Xuân An

đất Sài Gòn chia bão cùng Đất nước
giàu Hoàng Sa và giàu cả Trường Sa
bão Biển Đông hằng năm đều tập trận
luyện dân mình, đứng vững trước Trung Hoa.

T.X.A.
06:23-07:30, 26-11-2018 HB18

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2192800004327272

Bài thứ bốn mươi tám (bổ sung) tập XXI
CỜ CHÍNH THỂ
& QUỐC KÌ
Trần Xuân An

sao vàng chính thể
trên ngực bạn thôi
quốc kì chưa có
trên đầu dân tôi
chơi vơi mây trời!

Trống Đồng xưa cổ
quốc sử đâu rồi?
quốc kì muôn đời
từ trong hồn nước
tìm đâu xa xôi!

T.X.A.
sau cơn bão rớt 25-11-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2192848204322452

Bài thứ bốn mươi chín (bổ sung) tập XXI
CHỈ MỘT ĐIỀU NÀY,
SAO TÔI VIẾT MÃI!
Trần Xuân An

đều dựa ngoại xâm để chống ngoại xâm
ruột thịt chia lìa, núi sông phân liệt
gạn đục khơi trong, nghìn sau thấu biết:
bảy đoá, hai bên — chống cả ngũ cường.

T.X.A.
sáng sớm 27-11-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2193446057596000

Bài thứ năm mươi (bổ sung) tập XXI
BÌNH LUẬN VỚI ANH VĂN THANH,
VẬY CÓ THƠ RẰNG
Trần Xuân An

vượt lên thác máu ghềnh xương
ngậm ngải đắng, một Người giương cờ hồng
một Người nối lại non sông
còn đau lệ mặn Biển Đông dân mình

cờ chư hầu đỏ, xét mình
thì thay đi, cả nước bình tâm thôi
thay cờ, tạ tội giống nòi
thế là hoà giải, nghìn đời sử thơm.

T.X.A.
27-11-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2193494544257818

Bài thứ năm mươi mốt (bổ sung) tập XXI
GIỮA SÔNG, CỒN ĐẢO
Trần Xuân An

đau đất nước thẫm cồn xanh
dòng sông tôi phải chia thành hai sông
một sông đỏ sử khơi xong
một sông vàng sử gạn trong lại rồi
ôm cồn xanh vào lòng tôi
sông chia rồi chảy nhân đôi rộng dài.

T.X.A.
05:32-06:37, 28-11-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2194001097540496

Bài thứ năm mươi hai (bổ sung) tập XXI
“PHÉP THẮNG LỢI TINH THẦN”
Trần Xuân An

Đỏ treo cờ Liên Xô, trên phông mọi hội trường
là minh oan cho Vàng, ba mươi năm thuở ấy
Tổ quốc ơi, có bao giờ lạ lùng đến vậy?
phép thắng lợi tinh thần, tự lừa, để cười vui

Vàng đã rơi, hơn bốn thập niên, bụi đất vùi
chẳng luyến tiếc chi, muôn đời còn trong quốc sử
hoà giải đồng bào mình: cờ Liên Xô quá khứ
Đỏ đang treo, cũng vào sử, đẹp lá rụng Vàng

đời người, như quyển sách ba vạn sáu nghìn trang
có những chương, ta yêu cờ đỏ sao vàng đó
mới hơn nửa sách thôi, lại vào chương bỡ ngỡ
Đỏ đang treo cờ Liên Xô, đẹp lá rụng Vàng!

cái nhìn hậu chiến, vượt lên Vàng đổ, Đỏ tràn
khác hẳn lớp người bên này bên kia chiến tuyến
hoà giải dân tộc để làm chi? Ơi định kiến
đâu phải, độc lập ơi, phép thắng lợi tinh thần!

phép thắng lợi tinh thần? Không phải. Thật vạn lần
Đỏ treo cờ, vô hình trung, minh oan Vàng đó
hoà giải đồng bào, chỉ cần mắt nhìn, chỉ rõ
sự thật trớ trêu chữa lành vết thương chiến tranh.

T.X.A.
27-11-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2194011444206128

Bài thứ năm mươi ba (bổ sung) tập XXI
HOÀ GIẢI XONG RỒI, GIỮA NHÂN GIAN
Trần Xuân An

góp phần hoà giải, bình tâm sống giữa đời thường
thấy đời còn cái bất thường, thì cười mỉm vậy
đã lên tiếng, cả tấm lòng, chữ trên mạng đấy
ai nghe hay không, mình cũng nghiêm phận công dân.

T.X.A.
14:23-15:05, 30-11-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2195379094069363

Bài thứ năm mươi tư (bổ sung) tập XXI
TRONG CHỦ NGHĨA ĐỎ,
KHÔNG CÓ TỔ QUỐC
Trần Xuân An

dân tộc chúng ta chưa có cờ Tổ quốc
vì có Tổ quốc đâu, trong chủ nghĩa đang theo!
tất cả cho đấu tranh giai cấp sục sôi,
          cứu nước chỉ là phương tiện
để toàn thế giới, búa liềm, sao vàng,
          phấp phới cờ reo

Bác Hồ – “Người đi tìm hình của nước”
vốn chỉ mong có súng đạn, đuổi Pháp xâm lăng
Bác bị loại trừ, rồi bị Staline hạch sách
vẫn phải theo đà trượt đỏ,
          bởi cuối đời, mới nửa nước dở dang

để có súng đạn, phải làm chư hầu Nga đỏ
Nga chỉ đạo Trung. Từ đó, phân hoá Việt Nam mình
và đụng đầu can thiệp Mỹ, rơi vào Chiến tranh Lạnh
Thập giá đoạt cờ Vàng triều Nguyễn,
          cũng tiêu tan, trước cờ Đỏ Lê-nin

đừng để cả dân tộc khát khao lá cờ Tổ quốc
mỗi tuần, cứ mãi chào cờ Liên Xô
mọi hội trường, cờ Liên Xô – búa liềm, sao vàng
          rực rỡ
nhưng chủ nghĩa là lí thuyết thôi,
          không phải là Tổ quốc bao giờ!

không bao giờ xúc phạm sao vàng cờ đỏ
vẫn trang trọng treo, mỗi lễ lớn, trước nhà tôi
nhưng đã góp ý vào Hiến pháp, mong đổi thay,
          đã hoà giải đồng bào, đoàn kết
không ai sống mãi hoài
          để tranh cãi với sử học muôn đời.

T.X.A.
sáng sớm 04-12-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2197789430494996

Bài thứ năm mươi lăm (bổ sung) tập XXI
MẶC DÙ LỊCH SỬ
KHÔNG THỂ BÀN CHỮ “NẾU”
Trần Xuân An

nếu Liên Xô giúp
          không buộc giương cờ Đỏ
Mỹ chẳng cần chi
          nhảy xổ vào nước mình!
không phân hoá, phân tranh,
          Việt Nam thắng Pháp
dù kém thuở thắng Tàu
          bằng lực nội sinh.

T.X.A.
06-12-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2199123870361552

Bài thứ năm mươi sáu (bổ sung) tập XXI
HỌC SỬ, VƯỢT LÊN
THẾ KẸT RẤT THẬT TRONG SỬ
Trần Xuân An

sử kí là chuyện quá khứ
nước đang mở cửa mười phương
hoà giải đồng bào, sử thật
với tầm mắt sử, rộng đường

ngoại xâm, có từ cổ đại
giặc cướp nước, còn nghìn sau
thực dân cũ, mới, xanh, đỏ
chiếm đóng ngay cả trong đầu!

sử thật, tứ bề thọ địch
tầm mắt sử rộng mười phương
biển đảo còn đau chiếm đóng
sao khác nhân loại con đường?

T.X.A.
06-12-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2199300650343874

Bài thứ năm mươi bảy (bổ sung) tập XXI
NGỠ LẠC NẺO, LẠI SÁNG ĐƯỜNG
Trần Xuân An

sống trăm năm sử, nay về
về đâu? Tôi đứng bên lề thời gian

giũ đau cuộc chiến đỏ vàng
bốn thập niên máu vẫn tràn ngập tôi
tôi đi, vấp trắng xương trồi
về đâu tắm rửa cho trôi muộn phiền?

nhân gian hoà giải, cười hiền
nhìn lên, thấy kẻ cầm quyền lặng thinh
soi sông, tôi lại là mình
dân đen cầm bút cũng tình như xưa

về đâu? Nhà tĩnh như chùa
vợ tôi yếm thắm bỏ bùa sách tôi.

T.X.A.
06:45-08:20, 07-12-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2199800313627241

Bài thứ năm mươi tám (bổ sung) tập XXI
ĐỀN BÙ VẾT THƯƠNG DÂN TỘC,
LẤY QUỐC KÌ BĂNG BÓ!
Trần Xuân An

thơ tôi phẫu thuật nỗi đời
vàng đã cũ, đỏ nhạt rồi, đan tay
thắm đồng bào, đất nước này
không cân bằng đắng và cay, thơ gì!

lấy cờ băng bó, sá chi
bù dân lành lặn, cũng vì dân thôi

thơ hoà giải không vợi vời
để nhìn nhau thẳng, nụ cười không vênh!
phẫu cay và đắng, thấu tình
cờ chư hầu rịt, cho mình hiểu ta.

T.X.A.
trưa 09-12-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2201212813485991

Bài thứ năm mươi chín (bổ sung) tập XXI
TRÉO, TÊN GỌI CUỘC CHIẾN
Trần Xuân An

hết tanh xương máu, nở rồi
đỏ, vàng, lam – bảy đoá ngời, tréo hương!
bình chiến tranh: sọ trơ xương
sử nội chiến chống ngũ cường, tréo bông
mới nhìn, ngỡ vặn tréo lòng
nhìn lâu, súng tréo rực nòng, bừng hoa
tréo xua hai Khối, sử ca
tréo ngân bảy nốt âm hoà nghìn sau.

T.X.A.
10-12-2018

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2201848103422462

Bài thứ sáu mươi (bổ sung) tập XXI
CẢM ƠN
Trần Xuân An

cảm ơn nhiều đôi mắt đọc thơ văn tôi
nỗi đời chiến tranh đỏ vàng và hậu chiến
bề sâu của sử kí là thơ và truyện
đã trải ra trước trăm năm – tóc bạc, tóc xanh

gần năm năm mạng xã hội, quá nhanh
viết đắp bù cho “Mùa hè bên sông”, tiểu thuyết
những nhân vật hư cấu, bên chiếc cầu phân liệt
tám tập thơ, truyện vừa: đắp bù đôi bờ Hiền Lương

tâm huyết mơ hãn thanh, mở cửa mười phương
các sử gia chẳng muốn gây oan, tên mình lưu xú
sử khô lạnh nên văn chương bù vào sử
tiểu thuyết, thơ, văn xoáy sâu những góc nhìn

cảm ơn “Sách – khuôn mặt”, mắt người đọc yêu tin *
cả lúc nghe “Bạn & dung thông” như thời truyền miệng *
bạn có viết sử bằng tứ thơ và câu chuyện?
chiến tranh đỏ vàng, hậu chiến thành sử nỗi niềm

giã từ đề tài lịch sử, tôi mở cửa phong niêm
lại bước trên nẻo đường với trái tim tình tự
kỉ niệm yêu đương quá dài giấc ngủ
trong tôi, bừng thức và đang gọi tôi.

T.X.A.
Ngày Tuyên ngôn Nhân quyền 10-12 &
06:30-08:27, 11-12-2018
…………………

(*) Facebook & Youtube

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/2202458213361451

.
LINK để đọc tập thơ DANH DỰ (bấm vào đây)
.
.

.
CÁC KHUNG TRANG LIÊN QUAN, THUỘC TẬP THƠ NÀY:
1) 5 BÀI BỔ SUNG VÀO TẬP THƠ XXI (05 + 60 = 65 bài thơ) 29.12.2018
2) BỔ SUNG 20 BÀI VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ” 29.11.2018
3) WORD: Tập thơ XXI trong 43 đầu sách của Trần Xuân An: DANH DỰ 04.11.2018
4) PDF: Tập thơ XXI/43: DANH DỰ (tập thơ với chủ đề hoà giải dân tộc của Trần Xuân An) 02.11.2018

Một bình luận trước “BỔ SUNG 20 BÀI VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ” (hoà giải dân tộc)”

  1. […] BỔ SUNG 12 BÀI VÀO TẬP THƠ “DANH DỰ” (hoà giải dân tộc) 29.11.2018 […]

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: