Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

VIẾNG MỘ KHÔNG NẤM ANH TRỊNH CÔNG SƠN

Posted by Trần Xuân An trên 04.04.2015

hidden hit counter

 
.

MỘT ĐOẠN THƠ TRẦN XUÂN AN (1985)
VỀ THƠ – NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN

khúc da vàng, lửa mong manh
khói trời ngơ ngác toả thành nhạc kinh
hoa vô thường, sương lung linh
theo hương tìm cõi yên bình cho nhau
mây thênh thang giữa trời cao
lạc vào mộng tưởng, chìm sâu sông buồn

T.X.A.
(trong tập “Nắng & Mưa”,
Hội VHNT. Quảng Trị xuất bản, 1991)

Thăm mộ Mẹ, nhân tiện viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Gò Dưa, quận Thủ Đức, TP.HCM., trưa 29-03 HB15 (2015)

VIẾNG MỘ KHÔNG NẤM
ANH TRỊNH CÔNG SƠN
Trần Xuân An

Gò Dưa trưa nắng
nắng soi tôi già
nhạc anh mãi mãi
sáu hai – lên ba

anh đau thời chiến
máu xối xương da
tôi đau hậu chiến
vì đâu, hỡi ta?

điều anh không hát
khiến đời úa tà
tôi đành viết hết
cho đời trẻ ra

trưa nay viếng mộ
cũng không nấm hoa
hoa bên chân tượng
kết án lời ca?

anh chưa hề chết
nằm chơi trời xa
mộ anh vằng vặc
nấm trăng sáng loà

bây giờ gần ngọ
bên tượng, xót xa
tượng ơi, nấm sáng
mặt trời trước ta.

T.X.A.
trưa 29-03 HB15 (2015)

(nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 1939-2001, sáu mươi hai tuổi dương lịch;
ngày mất theo âm lịch: 08 tháng 3 năm Tân Tị, tức 01-4-2001)

ĐÃ ĐĂNG TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ VĂN TP.HCM.:
http://www.nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/tran-xuan-an-tu-dau-tai-tu-mot-doi.html

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.