Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

CUỘC ĐIỆN CHUYỆN TRÒ VỚI CÔ GIÁO ĐỒNG NGHIỆP CŨ — thơ

Posted by Trần Xuân An trên 02.01.2014

hidden hit counter

01-01 HB14 (2014):

CUỘC ĐIỆN CHUYỆN TRÒ
thơ
Trần Xuân An

                    – tặng nhà giáo N.P.T.N.C.V.
                           (đồng nghiệp cũ)
                    – nhớ những ngày 18 độ C ở TP.HCM.

từ tuần hoa giữa trời cao
gọi thăm tôi, giọng thuở nào, dễ thương
nghe thanh ngọt nguồn sông Hương
trưa Đà Lạt bỗng toả sương Sài Gòn

ủ ngời, ba mươi năm hơn
sương ngôi trường thuở mình còn dạy chung
long lanh chuyện cũ, rưng rưng
thời trong trẻo, dẫu đâu từng cả tin

chưa hoa mùa con cưới xin
chưa hoa mừng thọ, nội vin sinh phần
gọi thăm, đánh thức mùa xuân
hoa tình bạn, mặc bão vần vũ xưa

hoa suốt tuần vẫn không thừa
nhưng còn thiếu đoá hoa chưa màu gì
nụ hoa gió, gió bay đi
nở trên trời ấy, sau khi xa rồi.

T.X.A.
11:59 – 12:, 27-12 HB13 (2013)
& sáng 01-01 HB14 (2014)

Đã đăng ở Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn TP.HCM.:
http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/tran-xuan-an-tu-tuan-hoa-giua-troi-cao.html

.


Hoa cầu vồng
Nguồn: Google search

Xem thêm:
ĐOÁ BÔNG GIÓ TÌNH CẢM, TRỪU TƯỢNG – HƯ VÔ
thơ
Trần Xuân An


Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.