Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Hoà giải dân tộc, nhân ngày 19-01: NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT

Posted by Trần Xuân An trên 19.01.2015

hidden hit counter

 

.
Hoà giải dân tộc, hướng ra Hoàng Sa, Gạc Ma…
NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT,
VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT
Trần Xuân An

trước khi giúp đuổi Pháp bằng Điện Biên
Xô –Trung đặt ách vào Điều lệ Đỏ
can thiệp Mỹ không dám cướp một mẩu đất gần, khơi xa
sao Trung Quốc buộc được dân ta
                    hoan hô, ngợi ca rát cổ
khi Mao chiếm ruộng rừng cương thổ,
                    đoạt cả hai phần Hoàng Sa? (*)
sao dân ta chỉ được thét gào rồi lặng im, nín thở
khi Vị Xuyên, Gạc Ma
                    máu đổ?

thống nhất đất nước bốn thập niên
khuất mờ càng sáng tỏ
một trăm ba mươi mốt năm bi tráng ca
sao biển đảo kết bằng bao nốt vỡ?
hồn thiêng Việt Minh chiến thắng Điện Biên
xin giũ thêm, giũ sạch xót xa quái gở
thúc Trống Đồng vang lừng rạng rỡ
xứng đáng với bốn ngàn năm trong máu chúng ta.

T.X.A.
08:05 – 09:50, 19-01 HB15 (2015)

(*) Đau xót tưởng nhớ 59 năm (20-02-1956) và 41 năm (19-01-1974) Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa

ĐÃ ĐĂNG Ở TÀI KHOẢN FACEBOOK:
https://www.facebook.com/notes/tran-xuan-an/nhin-thang-vao-su-that-viet-dung-su-that-tho-tran-xuan-an/1524741644466448

http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

 
%d người thích bài này: