Chiếc cầu Ý Hệ (cầu Hiền Lương)

Người bắn nhau nhưng đâu phải bắn nhau, Bắn những ngoại xâm sau lưng nhau đó (TrầnXuânAn)

Archive for Tháng Mười Một 4th, 2011

BỐN MƯƠI NĂM

Posted by Trần Xuân An trên 04.11.2011

hidden hit counter

VIDEO: TÁC GIẢ ĐỌC THƠMới!


BỐN MƯƠI NĂM

Trần Xuân An

bốn mươi năm viết giữa đời
dài lận đận, buổi giao thời quá lâu

trắng lòng cho đến bạc râu
ba mươi đầu sách phẳng nhàu, trên không
bay quanh trái đất ngàn vòng
sách sà tay mến, đậu gông cùm tù (*)

(ngẫm chi trói buộc Nguyễn Du
nếu sông Gianh thì hình như… hơi hiền
đôi cánh thơ rộng vô biên
sông phong kiến – sợi tóc tiên –, sá gì!)
(*)

sách in đỏ ấn bay đi
bốn mươi năm nữa cũng vì xưa sau.

TXA.
9:00 – 11:33, 04-11 HB11

(*) Gông cùm, trói buộc sự phản ánh chân thật, sự sáng tạo chân chính…

Đã gửi đăng trên báo chí công lập & tự lập:
http://trannhuong.com/news_detail/11565/BỐN-MƯƠI-NĂM

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »